PDA

View Full Version : Ảo Ảnh Vì Thơ.



diepkimphung
26-03-2020, 00:40
Mượn hình để viết thành thơ
Người đâu mà hững mà hờ thế kia
Nhớ ai hình bóng đêm khuya
Người thì ảo ảnh ta dìa viết thơ

Bao lần người cứ thờ ơ
Mượn hình bóng ấy mà chờ đợi nhau
Xót cho bao trái tim đau
Cứ nghĩ là thật chia nhau nụ cười

Làm thơ là để chia vui
Bao lần chưa thấy lời người sẻ chia
Người thật mà ảnh mượn hờ
Thơ thơ thẩn thẩn mà chờ làm chi

Bao lần chẳng gặp sinh nghi
Đôi lúc mê ảo làm bi luỵ tình
Từ nay bóng đó sinh linh
Nếu không chia sẽ mối tình tạm xa

PHUC LE.