PDA

View Full Version : Phận Nghèo.



diepkimphung
24-03-2020, 04:10
Chuyện ngày xưa những cơn mưa ân ái
Của những ngày ngây dại buổi đầu đời
Xa lắm rồi đừng nhắc lại nữa em ơi
Âu cũng là số trời kia đă định

V́ cuộc sống bỗng làm anh chợt tỉnh
Phận đói nghèo luôn tính quẩn lo quanh
Em đẹp lắm chẳng phải của riêng anh
Nên im lặng đành để ai vĩnh biệt

Tháng năm trôi người dưng ơi có biết
Bến đ̣ xưa ai biền biệt mấy năm rồi
Chốn quê nhà măi măi chỉ riêng tôi
Đời thiếu thốn nên thiếu người tri kỷ

Khơi chuyện cũ mà làm ǵ nửa nhỉ
Buổi hồng hoang cho yên nghỉ thôi ai
Dẫu ngày xưa thức trọn những canh dài
Rồi năm tháng sẽ phôi phai trong kư ức

NGUYỄN MẠNH CỪ.