PDA

View Full Version : Đợi Chờ Cánh Thiên Di.



diepkimphung
24-03-2020, 00:29
Anh gửi gì trong cơn gió sáng nay
Mà nhung nhớ đã dâng đầy rất lạ
Gió xào xạc đùa vui cùng phiến lá
Giấu hương say len tóc rối bồng bềnh

Anh gửi gì cho màu nắng lung linh
Mà chân bước ngập ngừng như bối rối
Trong ánh mắt thẹn thùng vừa giấu vội
Nắng thanh tân hờn dỗi nụ hoa cười

Anh gửi gì cho con sóng ngoài khơi
Nghe tình tự những lời yêu tha thiết
Về vỗ bờ không còn ngày cách biệt
Thoả yêu thương say riết nụ hôn gần

Anh gửi gì cho nỗi nhớ bâng khuâng
Mùa thắp lửa ươm mầm xanh hạnh phúc
Nghe nhịp thở từ thẳm sâu rạo rực
Cháy yêu thương thao thức giấc mơ đời

Anh gửi gì trong những áng mây trôi
Cho mươn mướt tinh khôi mùa hoa nở
Mặc thăng trầm hay còn đầy bão tố
Vẫn êm đềm bước chân nhỏ em đi

Giữa yêu thương anh đã gửi những gì
Nơi trú ngụ cánh thiên di tìm tới
Ngày anh đến niềm vui đời vẫy gọi
Thắm mùa yêu trên lối nhỏ em về

HOÀNG HÔN ĐỎ.