PDA

View Full Version : T́nh Mơ.



diepkimphung
18-03-2020, 17:44
Em nhớ về cầu tre lắc lẻo
Dáng anh ngồi vắt vẻo làm thơ
Tả nàng thôn nữ ngây thơ
Cho ḷng rung động vu vơ ru t́nh

Nhưng đâu ngờ duyên ḿnh tan vỡ
Đang đẹp như hoa thơm cỏ lạ
Đưa em vào mộng ảo xa
Lạc lối trong cơn mê dài
Ôm đớn đau t́nh tan theo gió mây

Khi mà kẻ đến sau là ai?
Rồi thời gian hiểu ra người ta
Không phải là ai xa lạ?!
Người bạn thân em kết giao
Cuộc đời là chiêm bao ai có biết?!

Thôi lừa dối làm chi anh yêu
Chiều mưa tầm tả thêm tiêu điều
Cầu tre buồn bă cô liêu
Vần thơ càng thấy thương nhiều
Cho nàng thôn nữ để xiêu mộng vàng

NGUYỄN PHƯỢNG.