PDA

View Full Version : Em Luôn Nhớ Thương Người.



diepkimphung
16-03-2020, 00:21
Vắng anh rồi đời trống vắng chơi vơi
Nhìn quanh quẩn chẳng còn lời để nói
Phương xa đó cánh chim bay mệt mỏi
Nhớ thương người đau nhói tận trong tim

Đã nhiều đêm thao thức để kiếm tìm
Trong ký ức một bóng hình thân thiết
Người năm ấy đã đi xa biền biệt
Vẫn thầm thì giọt nước biếc long lanh

Nắng đã lên tia nắng chiếu qua mành
Như dao kiếm đâm thấu vành tim nhỏ
Hàng cây đứng bên đường đu đưa gió
Tiếng xì xào trách người bỏ nơi đây

Lá vẫn rơi theo ngọn gió đan dầy
Người con gái xót xa đầy khoé mắt
Luôn cảm thấy nỗi đau càng xiết chặt
Phía chân trời vẫn vắng bặt người xưa

Còn nơi đây thoang thoảng chút hương thừa
Như nhắc nhở mối tình vừa xa cách
Thêm giọt nữa đã rời xa khuôn mặt
Nhớ về người đau thắt dạ từng cơn

THANH THUỶ.